Bất ngờ đêm mất điện

Tác giả: Bùi Sim Sim
26/02/2026 17:09

Bất ngờ đêm mất điện
Bỗng ùa vào vầng trăng
Kỷ niệm xưa thức hiện
Căn phòng căng tuổi rằm

Gặp sớm nào rất trẻ
Ta dắt trâu ra đồng
Sông mơ màng thiếp ngủ
Gọi cổ tích về thăm

Tuổi nào ta tung tăng
Đầy ban mai và gió
Hái được cả vầng trăng
Đem dâng tình... bỏ ngỏ

Ta lỗi về từ đó
Bỏ lên chốn thị thành
Điện sáng cả ngày xanh
Quên con đê thức ngủ

Tóc thề không còn nữa
Bờ tre cũng khuất dần
Bất ngờ đêm mất điện
Trăng chợt về phân thân.

Tags: Thivien Thi viện thơ nhà thơ Bất ngờ đêm mất điện Thơ mới năm chữ thơ mới thơ hiện đại Bùi Sim Sim thơ Việt Nam