Biến thể do rượu mà ra

Tác giả: Bùi Giáng
02/03/2026 13:25

Bình minh chưa nốc rượu vào
Lời ăn tiếng nói điệu chào hào hoa

Về sau nốc cạn ly bôi
Trở về bê bối by lôi nghìn nghìn

Ông từ viễn biệt quê xa
Quảng Nam hồn hậu đậm đà Duy Xuyên

Ông từ viễn cõi biệt miền
Thượng thừa thành tựu tiên điên bạt ngàn

Thượng thừa vân thạch thênh thang
Đi về chật đất lầm than ngút trời

Chào Bòa, bà cụ giòa ôi!
Bòa người Sa Đéc tôi quê Quoảng Nồm.

Tags: Thivien Thi viện thơ nhà thơ Biến thể do rượu mà ra Lục bát thơ mới thơ hiện đại Bùi Giáng thơ Việt Nam