Chán chường
Tác giả:
Bùi Khánh Đản
26/02/2026 09:05
Gió kép mưa đơn khéo lạc loài
Sầu nay chưa dứt lại sầu mai
Giang san từ buổi lầm tang tóc
Hoa thảo nhiều phen đã thở dài
Sử vẫn đau thêm hồn kẻ khuất
Sách càng khơi mãi hận người trai
Xa trông ảo ảnh đài Hy Vọng
Đương ngả nghiêng trên lớp sóng đời
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Chán chường
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Khánh Đản
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Khánh Đản
Vịnh Vũ Hầu
26/02/2026
Tạp thi
26/02/2026
Dạ túc Thất Bàn lĩnh
26/02/2026
Ký tả tỉnh Đỗ thập di
26/02/2026