Chuyện chiêm bao 13

Tác giả: Bùi Giáng
02/03/2026 14:37

Rừng đêm lá rụng liên miên
Bên bờ suối ngọc nàng tiên một mình
Nàng về từ cuối chân mây
Giữa đêm nàng tắm suối này suối kia
Nàng có mặc áo mặc quần
- Đây là rất mực giữa rừng
Chẳng ma nào thấy, nàng ngần ngại chi
Cởi phăng quần áo ra đi
Suối rừng mát mẻ chờ nàng tắm cho
Chẳng ma nào ngó thấy đâu!
Ngại ngùng ngượng nghịu? Vì còn có tôi?
Nhưng tôi đâu phải là ma?

Tags: Thivien Thi viện thơ nhà thơ Chuyện chiêm bao 13 Lục bát thơ mới thơ hiện đại Bùi Giáng thơ Việt Nam