Đề “Đường thi trích dịch”
Đây chút tơ tằm trả nghĩa dâu
Đem lòng người trước gửi người sau
Mong làm gió nhẹ qua hiên gác
Luống thẹn trăng non xế mái lầu.
Ai xót Thanh Liên bờ Thái Thạch
Ta sầu Đỗ Mục đất Dương Châu
Đêm đêm đọc lại dòng thơ cũ
Có thấy tâm tình gặp gỡ nhau
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Đề “Đường thi trích dịch”
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Khánh Đản
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Khánh Đản
Vịnh Vũ Hầu
26/02/2026
Tạp thi
26/02/2026
Dạ túc Thất Bàn lĩnh
26/02/2026
Ký tả tỉnh Đỗ thập di
26/02/2026