Đêm nhiều sao rụng
Gió thổi bao la trong đêm
Sao trời rụng về những miền xa ngái
Phải chăng những cuộc đời vừa xong
Lịm vào một nơi yên ổn mênh mông…
Và như thế sáng ra sẽ nặng trĩu
Sẽ đè lên vai ta suốt ngày dài.
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Đêm nhiều sao rụng
Thơ tự do
thơ mới
thơ hiện đại
Anh Chi
Lê Văn Sen
Lưu Thuật Anh
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Anh Chi - Lê Văn Sen
Thuyền than lại đậu bến Than
02/03/2026
Cuộc hẹn hò bên biển đêm
02/03/2026
Con đường ấy
02/03/2026
Con có mặt trên đời
02/03/2026
Cỏ may
02/03/2026