Đôi khi
Đôi khi chợt thấy
Lá xưa đã vàng
Đôi khi chợt buồn
Tóc mình chớm bạc
Đôi khi chợt nghĩ
Đã muộn rồi chăng
Đôi khi chợt hỏi
Còn bao thời gian
Đôi khi chợt giận
Bàn chân lang thang
Đôi khi chợt ghét
Cánh tay yếu hèn
Đôi khi chợt hiểu
Mặt trời vẫn lên
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Đôi khi
Thơ mới bốn chữ
thơ mới
thơ hiện đại
Bế Kiến Quốc
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bế Kiến Quốc
Không đề 4
28/02/2026
Không đề 3
28/02/2026
Hãy nhìn anh như nhìn một dòng sông
28/02/2026
Gorky
28/02/2026
Không đề 6
28/02/2026