Đời!
26/02/2026 16:14
Một thời cái bả lợi danh
Bon chen cấu xé tranh giành thiệt hơn
Đời căng như sợi dây đờn
Đứt tung mới thấy tủi hờn hư không
Một thời chân đất long đong
Thị thành phố chợ đi rong một thời!
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Đời!
Lục bát
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Nguyễn Trường Kiên
Nguyễn Hữu Hà
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Nguyễn Trường Kiên - Nguyễn Hữu Hà
Tương tư
26/02/2026
Nụ hôn lúc xế chiều
26/02/2026
Điều muốn nói với em
26/02/2026
Đắng!
26/02/2026
Em và mùa đông
26/02/2026