Giấc ngủ
Tác giả:
Bùi Khánh Đản
26/02/2026 10:05
Tôi muốn thân chìm sâu xuống mãi
Để nhìn rõ đáy huyệt hoang liêu
Rừng sơ sác lá, đen màu cỏ
Sông quạnh hiu bờ, bạc ngấn rêu
Nhân loại bềnh bồng trên bến đục
Tâm tình lạc lõng ngả đường xiêu
Nghìn pho sử sách lầm kim cổ
Hồn chữ lang thang đợt khói chiều
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Giấc ngủ
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Khánh Đản
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Khánh Đản
Vịnh Vũ Hầu
26/02/2026
Tạp thi
26/02/2026
Dạ túc Thất Bàn lĩnh
26/02/2026
Ký tả tỉnh Đỗ thập di
26/02/2026