Giao tình
Thân tặng Bách Khoa
Bạn ơi có phải tự nghìn xưa
Những sợi tâm tình kết bởi thơ
Khúc nhạc Xuân thu hoà nước gợn
Đường gươm Chiến quốc động trăng mơ
Ai tô sắc thắm vào hoa thảo
Ta bắt hương thần giữa gió mưa
Bên lớp ngựa xe lầm bụi phủ
Một người đem lửa đốt bơ vơ
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Giao tình
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Khánh Đản
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Khánh Đản
Vịnh Vũ Hầu
26/02/2026
Tạp thi
26/02/2026
Dạ túc Thất Bàn lĩnh
26/02/2026
Ký tả tỉnh Đỗ thập di
26/02/2026