Hoạ bài “Vịnh bức đồ địa rách” của cụ Tản Đà
Tái thế nay ngồi núi Tản coi
Nước non thành cỗ chúng say cười
Quốc doanh đầy tớ chen nhau cuốc
Sưu dịch chủ làm chủ áo tơi
Ải Bắc lìa đau hồn tổ phụ
Biển Đông cắt nhẹm cháu con chơi
Ứa gan mà ngó bao hèn sĩ
Nhắm mắt đang đua múa bút bồi.
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Hoạ bài “Vịnh bức đồ địa rách” của cụ Tản Đà
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Tản Đà
Bùi Minh Quốc
Dương Hương Ly
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Minh Quốc
Đường thơ này...
26/02/2026
Đừng quên em
26/02/2026
Em đến...em đến
26/02/2026
Em ru anh...
26/02/2026
Em trở dậy
26/02/2026