Hoàng hoa

Tác giả: Bùi Giáng
02/03/2026 14:24

Hoàng hoa em ở lại nhà
Bên sông cố quận tên là Ngã Năm
Ngã Ba còn mất hội đàm
Ngã Tư khẳng định rất còn càng thêm
Hoàng hoa ngủ giấc êm đềm
Ngoài kia sương gió chênh vênh bụi đời
Hoàng hoa khuê nữ muôn nơi
Sơ khai đậu khấu đầy vơi khuynh thành
Ngày đi quốc sắc qua nhanh
Thiên hương thấp thoáng tân thanh tan rồi
Chào nhau dở khóc dở cười
Hôn nhau như mộng chôn vùi chiêm bao

Tags: Thivien Thi viện thơ nhà thơ Hoàng hoa Lục bát thơ mới thơ hiện đại Bùi Giáng thơ Việt Nam