Hồng dại của muôn đời
Hồng dại bên rào lặng nở
Con đường vô tận một mình đi
Chợt bước phong trần bỡ ngỡ
Hồng dại bên rào ngào ngạt niềm chi
Mải mê con đường vô tận
Hồng dại bên rào thoắt đã xa xăm
Day dứt hương nồng số phận
Cho hồn mình giăng mắc với nghìn năm
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Hồng dại của muôn đời
Thơ tự do
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Minh Quốc
Dương Hương Ly
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Minh Quốc
Đường thơ này...
26/02/2026
Đừng quên em
26/02/2026
Em đến...em đến
26/02/2026
Em ru anh...
26/02/2026
Em trở dậy
26/02/2026