Không đề

Tác giả: Bùi Sim Sim
26/02/2026 17:12

Thời gian ai đánh cắp
Thoáng thôi, đã đời người
Thực đơn ngày bề bộn
Bút bất lực buông, lơi!

Có cách gì giữ được
Ngày ơi, sao vội trôi
Có cách gì níu được
Tình ơi, sao vội phôi!

Mỗi sáng mai thức dậy
Lòng dâng bao ... đợi chờ
Mỗi đêm về giấc ngủ
Chẳng yên bình câu thơ

Nhìn con cười bi bô
Nhẹ vơi bao buồn, tẻ
Gợn chút gì âu lo
Ngày vóc con sức trẻ

Nhận về mình thấp bé
Cỏ xanh ngát chân trời
Tạ nỗi buồn nhân thế
Dong thuyền ta ra khơi.

Tags: Thivien Thi viện thơ nhà thơ Không đề Thơ mới năm chữ thơ mới thơ hiện đại Bùi Sim Sim thơ Việt Nam