Mẹ ngẩn ngơ đi...
Những đứa con xưa mẹ nuôi giấu dưới hầm
Nay đua nhau xây nhà bạc tỉ
Và tuyên bố xanh dờn:
gia tài xin của mẹ
Mẹ ngẩn ngơ đi đầu trời cuối bể:
- Có ai tầm chiếc cuốc mòn?
- Có ai tầm chiếc cuốc mòn?
- Có ai?
Có ai?
Này chiếc cuốc mòn
Ta đổi ngàn vàng che mặt cho con.
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Mẹ ngẩn ngơ đi...
Thơ tự do
thơ mới
thơ hiện đại
mẹ
Bùi Minh Quốc
Dương Hương Ly
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Minh Quốc
Đường thơ này...
26/02/2026
Đừng quên em
26/02/2026
Em đến...em đến
26/02/2026
Em ru anh...
26/02/2026
Em trở dậy
26/02/2026