Môi em…!
Mây hay là tóc em bay đó
Đang nắng bỗng hanh nửa góc trời
Môi có ngọt không mà tươi vậy?
Ta chợt mong thầm… chút mưa rơi
Mưa rơi để ướt bờ vai nhỏ
Để buốt làn da trắng như ngần
Để em khép nhẹ làn mi sáng
Và sẽ gật đầu chẳng phân vân…
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Môi em…!
Thơ mới bảy chữ
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Nguyễn Trường Kiên
Nguyễn Hữu Hà
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Nguyễn Trường Kiên - Nguyễn Hữu Hà
Tương tư
26/02/2026
Nụ hôn lúc xế chiều
26/02/2026
Điều muốn nói với em
26/02/2026
Đắng!
26/02/2026
Em và mùa đông
26/02/2026