Mừng
Tác giả:
Bùi Minh Quốc
26/02/2026 20:15
Thơ anh hồi giờ vẫn thế mà thơ
Sao chúng rọi tìm như tìm chất nổ
Chợt mừng thầm bởi biết rằng chúng sợ
Khi chạm vào thấy lửa trong thơ
Và nếu lòng dân là biển cỏ
Khô xác rợn mình réo tự do...
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Mừng
Thơ tự do
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Minh Quốc
Dương Hương Ly
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Minh Quốc
Đường thơ này...
26/02/2026
Đừng quên em
26/02/2026
Em đến...em đến
26/02/2026
Em ru anh...
26/02/2026
Em trở dậy
26/02/2026