Năm 2000 với chiếc lá đổi màu

Tác giả: Bùi Sim Sim
26/02/2026 18:02

Rồi cũng đến. Năm 2000 đã đến
Khoảnh khắc này hẹn đợi từ lâu
Tuổi 30 như chiếc lá đổi màu
Nửa vàng, nửa xanh dùng dằng níu giữ

Năm 2000 gợi gì thiêng liêng quá
Đất nước qua bao gian khó ngọt ngào
Trống hội Thăng Long-hồn thiêng chất chứa
Phút giao thừa âm vọng tiếng trăm năm

Ta may mắn sống đôi bờ thiên kỷ
Khúc xuân sang Người lỗi hẹn không về
Thời trẻ trai Mẹ ta nâng đỡ
Phần đời còn... Ai đợi phía xa kia!?

Chợt thảng thốt gặp cây Bàng lá đỏ
Sặc sỡ dâng-dự cảm tuổi Đông tàn
Thế kỷ XX ơi, xin chào Người nhé!
Năm 2000-lịch sử báo sang trang...

Ta thơ thẩn nhặt nắng vàng roi lại
Run trên tay chiếc lá đổi màu
Đã từng xanh, từng sặc sỡ lo âu
Lại phấp phỏng trước mỗi ngày Xuân mới!

Tags: Thivien Thi viện thơ nhà thơ Năm 2000 với chiếc lá đổi màu Thơ mới tám chữ thơ mới thơ hiện đại Bùi Sim Sim thơ Việt Nam