Ngã ba Nông
Vẳng vẳng kìa đâu tiếng trống rung,
Vốn danh gọi đấy ngã ba Nông.
Chợ hoè mọi vật chan chan họp,
Bến liễu tư mùa lẻo lẻo trong.
Nhè nhẹ thuyền tiên đôi cánh gió,
Đùn đùn am bụt mấy hàng thông.
Thanh thơi thế mấy chàng ngư phủ,
Lộc nước thừa lưa[1] vẫn chẳng cùng.
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Ngã ba Nông
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Xương Tự
裴昌嗣
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Xương Tự - 裴昌嗣
Vạn công
26/02/2026
Tự Nhiên châu (Bãi Tự Nhiên)
26/02/2026
Thần Phù
26/02/2026
Phúc Lâm tự (Chùa Phúc Lâm)
26/02/2026
Mỹ Côi tự thuật (Tự thuật cảnh Mỹ Côi)
26/02/2026