Ngày nay ngày mai

Tác giả: Bùi Giáng
02/03/2026 09:24

Ngày nay ngày mai hay ngày mốt
Tôi gặp lại người trong cốt cách phiêu linh
Ngày xưa tuyết bạch bất bình
Đã từng vô tận tâm tình đi hoang
Ngày hôm nay hôm nọ hôm nào
Người đã kể một lần cho tôi biết
Niềm đau đớn xót xa như vĩnh quyết
Niềm điêu linh như vĩnh biệt muôn đời.

Tôi về giữ mộng mù khơi,
Kết thành vinh tượng cho đời chiêm bao.

(Đêm Ngắm Trăng)

Tags: Thivien Thi viện thơ nhà thơ Ngày nay ngày mai Thơ tự do thơ mới thơ hiện đại Bùi Giáng thơ Việt Nam