Phép lạ
Chỉ một thoáng gợn buồn
Trong mắt em trong trẻo
Là trời anh mù sương
Là xuân anh vụt héo
Anh bối rối tìm thơ
Tặng em niềm khuây khoả
Nhưng thơ anh buồn quá
Tơ giăng nhện ơ hờ
Phép lạ đến không ngờ
Buồn thơ dồn gió mạnh
Cho hồn em vươn cánh
Vượt bay qua vực sầu
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Phép lạ
Thơ mới năm chữ
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Minh Quốc
Dương Hương Ly
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Minh Quốc
Đường thơ này...
26/02/2026
Đừng quên em
26/02/2026
Em đến...em đến
26/02/2026
Em ru anh...
26/02/2026
Em trở dậy
26/02/2026