Ta và chúng
Tác giả:
Bùi Minh Quốc
26/02/2026 20:16
("Người ta lớn bởi vì ngươi cúi xuống
Hõi nhân dân hãy đứng cả lên"
-Marat, Tố Hữu dịch-)
Vì ta cúi nên ta nhìn chúng lớn
Ta thẳng lưng thấy chúng cũng thường thôi
Và chính lúc chúng mang phồng mắt trợn
Lại là khi chúng sợ sắp tiêu đời.
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Ta và chúng
Thơ mới tám chữ
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Minh Quốc
Dương Hương Ly
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Minh Quốc
Đường thơ này...
26/02/2026
Đừng quên em
26/02/2026
Em đến...em đến
26/02/2026
Em ru anh...
26/02/2026
Em trở dậy
26/02/2026