Thắp nến

28/02/2026 21:06

Thành phố mất điện
Đêm
Ta thắp cho mình ngọn nến
Ánh lửa bùng lên
Bóng tối giãy giụa
Cây nến nhỏ bắt đầu chảy máu
Tan
Như chẳng hề đau
Cháy
Cạn mình để sáng

Em thân yêu ta là ngọn nến
Biết cháy lên cho rạng rỡ đời
Biết hoà mình ra với muôn nơi
Biết dũng cảm hy sinh - tim mình là nhựa sáp

Cây nến tan hay là lột xác
Để bắt đầu vào cuộc hồi sinh

Tags: Thivien Thi viện thơ nhà thơ Thắp nến Thơ tự do thơ mới thơ hiện đại Bình Nguyên Trang Vũ Thị Quỳnh Trang thơ Việt Nam