Thi hội tân niên
Xuân vương vương hồn say siêu hương
Muôn sắc đua tươi, gấm dệt hường
Châu ngọc ngàn xưa bừng mộng ảnh
Mây trời bốn cõi xoá biên cương
Gác Đằng gió hẹn hoà đôi vận
Lầu Hạc thơ đề thẹn một chương
Thanh khí chập chờn dâng bến nhạc
Sương long lanh, lòng ai chiêu dương
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Thi hội tân niên
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Khánh Đản
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Khánh Đản
Vịnh Vũ Hầu
26/02/2026
Tạp thi
26/02/2026
Dạ túc Thất Bàn lĩnh
26/02/2026
Ký tả tỉnh Đỗ thập di
26/02/2026