Thơ cho Lou

Tác giả: Bế Kiến Quốc
28/02/2026 23:06

Đôi khi suốt buổi chiều ngồi nhìn vào mắt Lou
Tìm thấy niềm thông cảm
Mắt Lou buồn thật buồn
Thương con người cứ phải làm con người
Không được nằm dài soãi bốn chân
Trên cỏ
Không thể đón hương thơm từ chân trời
Trong gió
Không tỏ bày những điều giản dị
Bằng tiếng sủa bằng cách vẫy đuôi

Đôi khi suốt buổi chiều Lou nhìn mắt tôi
Và đôi khi Lou muốn thử làm người...

Tags: Thivien Thi viện thơ nhà thơ Thơ cho Lou Thơ tự do thơ mới thơ hiện đại Bế Kiến Quốc thơ Việt Nam