Tiếng máy

Tác giả: Bùi Minh Quốc
26/02/2026 20:17

Nhớ một sớm nao
Tôi vừa trở dậy,
Bõng nghe tiếng máy
Ngoài xa vọng vào.
Máy cày sình sịch
Đang đi về làng,
Chao ôi là thích!
Tiếng máy vang vang...
Máy tiến ra đồng,
Đường cày thẳng tắp
Đỏ dài luống đất
Vạch đến chân trời.
Bây giờ có ai
Hỏi: “Thích gì nhất?”
Tôi khắc trả lời:
- Thích lái “trâu sắt”!

Tags: Thivien Thi viện thơ nhà thơ Tiếng máy Thơ mới bốn chữ thơ mới thơ hiện đại thơ sách giáo khoa thơ thiếu nhi Bùi Minh Quốc Dương Hương Ly thơ Việt Nam