Tinh chất ngàn xuân
Tinh chất ngàn xuân hiệp lại ta
Mình như chim tước nhẹ bay qua
Ới ai mê luyến màu nhan sắc
Níu thiếp mơ loàn vẻ nguyệt ba
Son trẻ Thiên tài lông hạc múa
Xanh tươi Nghệ thuật bút đào pha
Đâu đây lãng đãng bầu hương nhạc
Phất phất gần như phất phất xa
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Tinh chất ngàn xuân
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Bích Khê
Lê Quang Lương
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bích Khê - Lê Quang Lương
Nam hành
28/02/2026
Tình oán
28/02/2026
Tiếng đàn mưa
28/02/2026
Tiếng ca
28/02/2026
Tấm bia trước mộ
28/02/2026