Trong dạ hội

Tác giả: Bế Kiến Quốc
28/02/2026 23:14

Anh chìm vào bóng tối
Rạng rỡ em chói chang đèn dạ hội
Đi - lại - nói - cười

Như hai thế giới
Khác kênh truyền tin
Như hai bờ sông cách xa vời vợi
Không một con thuyền

Anh ở trong bóng tối bình yên
Em thì quen ánh đèn loá mắt
Anh đã lạnh dưới chân, bạc trên tóc
Em đang hồng má và tươi môi

Buồn làm chi, khi dạ hội còn vui
Em rạng rỡ thế kia, trong ánh đèn chói lọi!
Chỉ cầu mong em đừng nhìn bóng tối
Nơi có anh, và sẽ chẳng còn anh...

Tags: Thivien Thi viện thơ nhà thơ Trong dạ hội Thơ tự do thơ mới thơ hiện đại Bế Kiến Quốc thơ Việt Nam