Xuân xưa
Tác giả:
Bùi Khánh Đản
26/02/2026 10:13
Ta về khi nguyệt mới lên ngôi
Mái tóc người em chửa rối bời
Hoa trắng còn cài hương diễm ảo
Mắt huyền thường khép biển xa khơi
Bỗng dưng một buổi chiều hiu quạnh
Chợt thấy đôi chim én lạc loài
Từ đấy bâng khuâng thường nhuộm tím
Cả lòng ta và cả hồn ai
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Xuân xưa
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Khánh Đản
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Khánh Đản
Vịnh Vũ Hầu
26/02/2026
Tạp thi
26/02/2026
Dạ túc Thất Bàn lĩnh
26/02/2026
Ký tả tỉnh Đỗ thập di
26/02/2026