Bàn tay
Tác giả:
Bùi Chí Vinh
28/02/2026 17:54
Khi tay em trong tay anh
Kẻ nào dị nghị sẽ thành người dưng
Mắc mớ gì phải quan tâm
Miễn sao ta nắm không lầm tay ai
Tay mà đút túi rất gầy
Có đôi chắc chắn bàn tay hồng hào
Tội gì không áp vào nhau
Đợi cho sợi tóc bạc đầu thì buông...
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Bàn tay
Lục bát
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Chí Vinh
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Chí Vinh
Khi đàn ông hy sinh
28/02/2026
Lộ bản chất
28/02/2026
Lãng mạn xanh
28/02/2026
Khai trường
28/02/2026
Khái niệm
28/02/2026