Đăng lâm
Tác giả:
Bích Khê - Lê Quang Lương
28/02/2026 21:44
Hoa cỏ bốn mùa thay đổi tiết
Ngàn năm còn mãi cụm mây xanh
Cheo leo lắt lẻo đèo treo quán
Róc rách đìu hiu nước xuống gành
Gió thốc rừng mai bông dã dượi
Mưa thêu làn nắng chỉ mong manh.
Mục tử năm ba tiều thổi điệu
Nắng vàng cao thấp, núi rung rinh.
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Đăng lâm
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Bích Khê
Lê Quang Lương
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bích Khê - Lê Quang Lương
Nam hành
28/02/2026
Tình oán
28/02/2026
Tinh chất ngàn xuân
28/02/2026
Tiếng đàn mưa
28/02/2026
Tiếng ca
28/02/2026