Đêm Trùng Khánh
Thăm lại quê xưa đông đủ cả
Mỗi bạn mừng ta một bát đầy
Hãy uống trăng ngà quê cũ
Tuy nồng nhưng chớ ngại say
Ai cũng ra sân cùng trăng tỏ
Chỉ riêng cô Lựu rối bời thôi
Có phải em lo chàng khách lạ
Trăng nồng quê cũ uống không vơi.
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Đêm Trùng Khánh
Thơ mới bảy chữ
thơ mới
thơ hiện đại
Bế Thành Long
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bế Thành Long
Biết nói gì
28/02/2026
Gặp lại
28/02/2026
Đồng dao
28/02/2026
Du hành
28/02/2026
Cô gái mang bình
28/02/2026