Gặp lại
Mười hai năm trước nghe anh hát
Nhạc đàn say đắm biển đung đưa
Tôi gặp lại anh nơi yên tĩnh
thấy anh buồn
Đàn treo vách cung nào cũng lạnh
Bỗng dưng tôi sợ nghe đàn
Cho tôi được lặng im anh nhé
Biển chiều không sóng, bình yên.
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Gặp lại
Thơ mới bảy chữ
thơ mới
thơ hiện đại
Bế Thành Long
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bế Thành Long
Biết nói gì
28/02/2026
Đồng dao
28/02/2026
Đêm Trùng Khánh
28/02/2026
Du hành
28/02/2026
Cô gái mang bình
28/02/2026