Gõ bồn
Liêu trai trở lại, lánh vòng trần
Ma Phật mơ hồ mộng với thân!
Mặt ngọc bên trời tàn bóng nguyệt
Mình ta trước cửa thưởng hoa xuân
Gõ bồn chẳng thấy ai tao khách
Cách núi khôn tìm bóng cố nhân
Một tiếng trên không trong ác lặn
Hạc kêu bay lẫn đám phù vân.
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Gõ bồn
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Bích Khê
Lê Quang Lương
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bích Khê - Lê Quang Lương
Nam hành
28/02/2026
Tình oán
28/02/2026
Tinh chất ngàn xuân
28/02/2026
Tiếng đàn mưa
28/02/2026
Tiếng ca
28/02/2026