Hà và sông
Từ khi trái đất có Hà
Bao nhiêu mặt nước bão hòa thành sông
Từ sông thắt đáy lưng ong
Bấy nhiêu mặt đất nhổm trông thành đồi
Hơn đồi nên núi mồ côi
Tôi cao lắm cũng bị người trùng vây
Em: dòng sông nhỏ, chưa hay
Thân tôi lụt lội từ ngày biết em
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Hà và sông
Lục bát
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Chí Vinh
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Chí Vinh
Khi đàn ông hy sinh
28/02/2026
Lộ bản chất
28/02/2026
Lãng mạn xanh
28/02/2026
Khai trường
28/02/2026
Khái niệm
28/02/2026