Kênh hai
Cuộn cuộn duềnh la một dải dài,
Khen ai khéo đặt hiệu Kênh Hai.
đầy vơi đòi thuở ưa chiều nước,
Xuôi ngược đôi bờ đẹp thích ai.
Dan díu liễu hoa cầu mượn nhịp,
Thanh thơi phong nguyệt cửa quên cài.
Vật vờ loài mọn nào thông kể[1],
Trong sạch là lòng vốn chẳng sai.
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Kênh hai
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Xương Tự
裴昌嗣
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Xương Tự - 裴昌嗣
Vạn công
26/02/2026
Tự Nhiên châu (Bãi Tự Nhiên)
26/02/2026
Thần Phù
26/02/2026
Phúc Lâm tự (Chùa Phúc Lâm)
26/02/2026
Ngã ba Nông
26/02/2026