Mộng trong hương
Nửa cánh giang hồ bạc nhớ thương
Đêm nay buồn lắm! gục bên giường...
Ngoài ly Lý Bạch trời như mộng,
Sau khói phù dung mộng cố hương.
Thì mộng: Xuân Hương nường đã đến
Thưa cô, dáng nguyệt tuyết còn vương.
Tỉnh ra thì thấy mình trong mộng,
Nửa mảnh trăng treo một mảnh buồn!
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Mộng trong hương
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Hồ Xuân Hương
Bích Khê
Lê Quang Lương
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bích Khê - Lê Quang Lương
Nam hành
28/02/2026
Tình oán
28/02/2026
Tinh chất ngàn xuân
28/02/2026
Tiếng đàn mưa
28/02/2026
Tiếng ca
28/02/2026