Một năm áo trắng
Áo trắng thôi nôi tinh khiết quá
Lãng đã hồn em trắng bốn mùa
Anh chỉ giữ riêng anh mùa hạ
Nghe điếng lòng nhau tiếng dạ thưa...
Con ve giờ chết trên cành phượng
Ngày xưa thi sĩ gọi: thu vàng
Còn anh cứ thấy mùa thu trắng
Chờ áo Hà Đông rón rén sang.
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Một năm áo trắng
Thơ mới bảy chữ
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Chí Vinh
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Chí Vinh
Khi đàn ông hy sinh
28/02/2026
Lộ bản chất
28/02/2026
Lãng mạn xanh
28/02/2026
Khai trường
28/02/2026
Khái niệm
28/02/2026