Ngũ Hành Sơn
Quái thay núi thấp nức danh đồn,
Tuyệt nhất năm hòn, ngọn Thuỷ Sơn.
Chẳng suối Phong Nha nghe róc rách,
Chẳng mây Hồng Lĩnh thấp chờn vờn.
Giữa trời bóng nguyệt lồng vô động,
Trên biển mù sương thổi lại non.
Tiền, hậu hai bài ngâm chửa tới,
Hồi chuông thiên cổ động bon bon.
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Ngũ Hành Sơn
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Ngũ Hành Sơn
Bích Khê
Lê Quang Lương
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bích Khê - Lê Quang Lương
Nam hành
28/02/2026
Tình oán
28/02/2026
Tinh chất ngàn xuân
28/02/2026
Tiếng đàn mưa
28/02/2026
Tiếng ca
28/02/2026