Trúc
Tác giả:
Bùi Chí Vinh
28/02/2026 18:37
Chỉ vì em là trúc
Nên anh làm cần câu
Người ta đi câu cá
Còn anh câu ngọt ngào
Câu cá thì ra ao
Câu ngọt ngào ra phố
Câu cá sợ cá ươn
Câu tình e tình vỡ
Chép vào trang giấy nhỏ
Cây trúc mọc ngoài hè
Mong manh như thế đó
Đủ chết đời cây tre
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Trúc
Thơ mới năm chữ
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Chí Vinh
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Chí Vinh
Khi đàn ông hy sinh
28/02/2026
Lộ bản chất
28/02/2026
Lãng mạn xanh
28/02/2026
Khai trường
28/02/2026
Khái niệm
28/02/2026