Về Thu Xà cảm tác
Phố phường hai dãi đứng trơ trơ
Phong cảnh nhìn xem đã khác xưa.
Chợ búa lăng xăng tôm cá thịt
Điếm đàng xông xáo sớm chiều trưa.
Thân tiều đâu vắng khoanh tay ngó
Ma đói nên ghé đứng cửa chờ.
Phần thuế xâu, phần công nợ nữa
Thăm quê khiến khách rối lòng tơ!
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Về Thu Xà cảm tác
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Bích Khê
Lê Quang Lương
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bích Khê - Lê Quang Lương
Nam hành
28/02/2026
Tình oán
28/02/2026
Tinh chất ngàn xuân
28/02/2026
Tiếng đàn mưa
28/02/2026
Tiếng ca
28/02/2026