Cảm xuân
Em giặt áo bến dòng sông nọ
Mấy lần thơm lại nắng quê hương
trẻ mỏ nhà ai quấy khóc
Có ai xa đất mẹ cuối đời
ở đâu đã ngơi mầu đất ải
mảnh ruộng chua me vương vãi
rụng ơi sau rãnh sau rào.
Thấy bạn cũ, ông già run rẩy
Kiến bò ra trời ấm nôn nao.
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Cảm xuân
Thơ tự do
thơ mới
thơ hiện đại
Bế Thành Long
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bế Thành Long
Biết nói gì
28/02/2026
Gặp lại
28/02/2026
Đồng dao
28/02/2026
Đêm Trùng Khánh
28/02/2026
Du hành
28/02/2026