Hạt cỏ
Hạt cỏ đựng niềm vui cánh cánh
Nhỏ nhoi
Chẳng dám khô đi-dẫu nhẹ nhàng
Dù gió bấc thổi khi giá lạnh
Em có nhận tôi làm hạt cỏ
Trong vòng quyền lực của em
Quyền lực tình yêu sự sống
Hạt cỏ -nó sợ em
Nó sợ mỗi đông tàn
Xuân đến
Đã rùng mình vội vã xanh lên.
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Hạt cỏ
Thơ tự do
thơ mới
thơ hiện đại
Bế Thành Long
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bế Thành Long
Biết nói gì
28/02/2026
Gặp lại
28/02/2026
Đồng dao
28/02/2026
Đêm Trùng Khánh
28/02/2026
Du hành
28/02/2026