Thu cố hương
Thời tiết vào thu bớt nặng nề
Gió lùa mây trải khắp sơn khê
Lưa thưa lá rụng cành xao xuyến
Êm ái thông ru khúc vỗ về
Sông sớm sóng đùa mơn trớn quá
Nương chiều bóng ngả dịu dàng ghê
Cố hương mong có ngày quay lại
Tắm ánh trăng rằm thu chốn quê
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Thu cố hương
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Thị Trọng Cơ
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Thị Trọng Cơ
Yêu anh
26/02/2026
Thu nhớ
26/02/2026
Tạm biệt ngày hè
26/02/2026
Nhà xưa
26/02/2026
Mủi lòng
26/02/2026