Yêu anh
Yêu anh đâu ngại quãng đường xa
Cách núi ngăn sông cũng dám qua
Chẳng ước nem công và chả phụng
Không nề cơm tấm với dưa cà
Con tim nặng nghĩa gieo châu ngọc
Đáy mắt chung tình kết gấm hoa
Đạm bạc cùng trăng thanh gió mát
Lều tranh Thơ, Nhạc cạnh nương trà
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Yêu anh
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Thị Trọng Cơ
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Thị Trọng Cơ
Thu nhớ
26/02/2026
Thu cố hương
26/02/2026
Tạm biệt ngày hè
26/02/2026
Nhà xưa
26/02/2026
Mủi lòng
26/02/2026