Thu nhớ
Tác giả:
Bùi Thị Trọng Cơ
26/02/2026 14:04
Trời thu man mác quyện heo may
Lả tả bên song lá rụng đầy
Gió thoảng lao xao vờn tóc biếc
Sương rơi nhè nhẹ lạnh vai gầy
Niềm thương day dứt khôn sao tả
Nỗi nhớ nôn nao khó thể bày
Ai có biết chăng lần hội ngộ
Lời tuy chưa ngỏ, ý đà say
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Thu nhớ
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Thị Trọng Cơ
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Thị Trọng Cơ
Yêu anh
26/02/2026
Thu cố hương
26/02/2026
Tạm biệt ngày hè
26/02/2026
Nhà xưa
26/02/2026
Mủi lòng
26/02/2026