Dưới bóng đèn khuya
Từ thuở cùng anh sống với nhau
Khi vui, khi khoẻ lẫn khi đau
Cơm canh đạm bạc lòng không nản
Thơ nhạc khuây khoa dạ chẳng sầu
Lấp lửng của tiền chi đáng kể
Đơn sơ nhà cửa có gì đâu
Tháng ngày bầu bạn cùng nghiên bút
Dưới bóng đèn khuya hai mái đầu
Tags:
Thivien
Thi viện
thơ
nhà thơ
Dưới bóng đèn khuya
Thất ngôn bát cú
thơ mới
thơ hiện đại
Bùi Thị Trọng Cơ
thơ Việt Nam
Về tác giả
Bài thơ khác của Bùi Thị Trọng Cơ
Yêu anh
26/02/2026
Thu nhớ
26/02/2026
Thu cố hương
26/02/2026
Tạm biệt ngày hè
26/02/2026
Nhà xưa
26/02/2026